Mua chung cư, họ hàng ùn ùn kéo đến ở nhờ khiến nàng dâu bực bội, nhưng quyết định của mẹ chồng mới thật sự kinh khủng.
Thư quyết định lấy Giang mặc sự phản đối của mẹ, không phải vì điều kiện hay tính cách mà chỉ vì Giang ở xa. Mẹ Thư miễn cưỡng đồng ý khi Giang hứa sẽ mua nhà ở Hà Nội. Sau khi cưới, họ thuê một căn phòng nhỏ, đặt mục tiêu tiết kiệm để mua nhà trong 2 năm. Nhưng chỉ 3 tháng sau, mẹ chồng gọi về và khuyên họ nên mua nhà ngay, hứa sẽ hỗ trợ tài chính. Mặc dù Thư và Giang chưa có đủ tiền, mẹ chồng lập luận rằng giá nhà sẽ tăng theo thời gian, nên tốt hơn là mua sớm.
Hai vợ chồng Thư phải vay tiền để mua nhà, mẹ chồng đã giúp vay mượn, Thư cũng vay thêm 300 triệu từ mẹ đẻ. Họ vui mừng nhận nhà nhưng rắc rối bắt đầu khi Thư phải chăm sóc cô bên chồng và lo liệu thủ tục cho cô vào viện. Thư mệt mỏi vì họ hàng thường xuyên ở nhờ. Không lâu sau, mẹ chồng thông báo dì Ba sẽ lên chơi vài ngày do đang nghỉ dưỡng bệnh, Thư chỉ biết gật đầu đồng ý.
Bà dì luôn tự nhận mình là khách, không làm gì trong nhà và thường than mệt khi Thư về. Dù Thư vẫn làm tốt công việc, nhưng bà dì lại thường soi mói và chê trách. Thậm chí, bà còn gọi cho mẹ chồng Thư để phàn nàn, khiến Thư bực bội. Sau hai tuần ở đó, bà dì đã khiến mẹ chồng Thư lo lắng và quyết định đến sống cùng hai cô. Thư chợt nhận ra rằng những vị khách không mời này đều do mẹ chồng sắp đặt.
Bà làm vậy chỉ để có lý do sống chung với vợ chồng Thư, khiến cô ngán ngẩm mà không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/mua-chung-cu-ho-hang-lu-luot-toi-o-nho-khien-nang-dau-kho-chiu-nhung-quyet-dinh-cua-me-chong-moi-dang-so-20181112154827813.chn